Hội trường rơi lệ khi bố dượng chồng tôi trao 10 cây vàng và nói câu khiến mọi người xúc động.
Trong ngày cưới, mọi người bất ngờ khi bố dượng chồng tôi trao 10 cây vàng, nói rằng đó là di nguyện của mẹ chồng tôi trước khi mất. Dù lời nói có vẻ bình thường, nhưng tôi thấy dượng là người rất đạo đức và yêu thương gia đình. Khi ông nói, nhiều phụ nữ đã rơi nước mắt, còn tôi cũng không kìm được cảm xúc. Sau đám cưới, chúng tôi bận rộn với công việc, thỉnh thoảng tôi gọi hỏi thăm dượng, nhưng chồng tôi lại không làm vậy. Tối hôm kia, bác họ chồng tôi gọi thông báo dượng bệnh ho ra máu và khuyên chúng tôi đưa ông đi bệnh viện.
Bác ấy nói dượng đã nuôi dưỡng chồng tôi học hành nên chúng tôi phải có trách nhiệm chăm sóc ông khi về già. Tôi đã nói chuyện với chồng, anh đồng ý đưa dượng đi khám nhưng không muốn ông ở lại nhà. Chồng tôi tỏ ra hờ hững, vì anh hận dượng đã khiến mẹ tái hôn sau khi bố mất chỉ 7 tháng. Mẹ anh không quan tâm đến cảm xúc của anh và chỉ chăm sóc cho dượng. Tôi thấy dượng rất tốt, nhưng chồng tôi vẫn mãi đau khổ vì quá khứ. Tôi không biết làm thế nào để khuyên chồng đối xử tốt với dượng.
Source: https://afamily.vn/ca-hoi-truong-tram-tro-kinh-ngac-khi-bo-duong-cua-chong-toi-len-trao-10-cay-vang-ong-con-noi-mot-cau-lam-nhieu-nguoi-gian-giua-nuoc-mat-20220416154514303.chn